Lucky Luke 42 - Tứ Quái Dalton Vượt Ngục

26.700đ
24.030đ
-10%

Số lượng:

Ở tập 41 Anh em họ nhà Dalton, các bạn đã gặp lại tứ quái Dalton lần đầu tiên xuất hiện trong vai bọn… họ hàng của bốn tên tứ-quái-nguyên-bản Bob, Grat, Bill và Emmett Dalton. Nếu có dịp đọc lại tập Ngoài vòng pháp luật (Hors la loi), các bạn hẳn dễ nhận ra những nét khác biệt giữa Bob, Grat, Bill, Emmett Dalton (tạm gọi là Nhóm 1), với tứ quái Joe, Jack, William và Averell Dalton (Nhóm 2). Về nét vẽ, dĩ nhiên bút lực của họa sĩ Morris đã nhuyễn hơn, có thần hơn và cũng dễ thương hơn khi tạo hình tứ quái Dalton ở Nhóm 2. Tuy vậy, đáng chú ý nhất là tính cách các nhân vật. Các bạn hẳn đã nhận ra: bọn Dalton thật (Nhóm 1) lầm lì, hung bạo, biết suy tính và sử dụng súng rất có nghề. Trong khi đó, ở Nhóm 2, các ông Goscinny – Morris đã đổ dồn hết tính cách dữ dằn cùng nét mưu mô xảo quyệt của nhà Dalton vào mỗi mình Joe; để tạo cho ba thằng em William, Jack và Averell chút gì đó “dễ thương” hơn, với tính cách riêng rõ hơn. Trong khi tên Emmett Dalton cao kều ở Nhóm 1 chẳng có nét gì riêng thì Averell Dalton ở Nhóm 2 lại nổi bật về cái sự ngốc cực kỳ, song cũng là tên Dalton được bạn đọc khắp thế giới… mến mộ nhất! Đặc biệt, William và Jack luôn là “cặp song ca”: thằng anh nói nửa câu đầu thì đứa em kế nó liền nói tiếp nửa câu sau cho tròn ý, hoặc ngược lại. Điều mắc cười là cũng vì vậy mà chính ông Goscinny thú thật là ngay cả ông cũng khó phân biệt William với Jack! Sau đây, anh sẽ phân loại chi tiết 27 tập có mặt tứ quái Dalton (bỏ qua tập Ngoài vòng pháp luật - Hors la loi kể về bọn Dalton thứ thiệt), để các bạn tiện đối chiếu... “sự đảo điên” của các tác giả đối với trật tự William và Jack, hay Jack và William Dalton!

Xem thêm

Nhận xét từ khách hàng

Nhận xét

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này

Sách cùng tác giả
Những tựa sách đầy tâm huyết và được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất mà đội ngũ First News muốn giới thiệu đến quý độc giả.

Lucky Luke 42 - Tứ Quái Dalton Vượt Ngục

26.700đ
24.030đ
-10%

Số lượng:

Ở tập 41 Anh em họ nhà Dalton, các bạn đã gặp lại tứ quái Dalton lần đầu tiên xuất hiện trong vai bọn… họ hàng của bốn tên tứ-quái-nguyên-bản Bob, Grat, Bill và Emmett Dalton. Nếu có dịp đọc lại tập Ngoài vòng pháp luật (Hors la loi), các bạn hẳn dễ nhận ra những nét khác biệt giữa Bob, Grat, Bill, Emmett Dalton (tạm gọi là Nhóm 1), với tứ quái Joe, Jack, William và Averell Dalton (Nhóm 2). Về nét vẽ, dĩ nhiên bút lực của họa sĩ Morris đã nhuyễn hơn, có thần hơn và cũng dễ thương hơn khi tạo hình tứ quái Dalton ở Nhóm 2. Tuy vậy, đáng chú ý nhất là tính cách các nhân vật. Các bạn hẳn đã nhận ra: bọn Dalton thật (Nhóm 1) lầm lì, hung bạo, biết suy tính và sử dụng súng rất có nghề. Trong khi đó, ở Nhóm 2, các ông Goscinny – Morris đã đổ dồn hết tính cách dữ dằn cùng nét mưu mô xảo quyệt của nhà Dalton vào mỗi mình Joe; để tạo cho ba thằng em William, Jack và Averell chút gì đó “dễ thương” hơn, với tính cách riêng rõ hơn. Trong khi tên Emmett Dalton cao kều ở Nhóm 1 chẳng có nét gì riêng thì Averell Dalton ở Nhóm 2 lại nổi bật về cái sự ngốc cực kỳ, song cũng là tên Dalton được bạn đọc khắp thế giới… mến mộ nhất! Đặc biệt, William và Jack luôn là “cặp song ca”: thằng anh nói nửa câu đầu thì đứa em kế nó liền nói tiếp nửa câu sau cho tròn ý, hoặc ngược lại. Điều mắc cười là cũng vì vậy mà chính ông Goscinny thú thật là ngay cả ông cũng khó phân biệt William với Jack! Sau đây, anh sẽ phân loại chi tiết 27 tập có mặt tứ quái Dalton (bỏ qua tập Ngoài vòng pháp luật - Hors la loi kể về bọn Dalton thứ thiệt), để các bạn tiện đối chiếu... “sự đảo điên” của các tác giả đối với trật tự William và Jack, hay Jack và William Dalton!

Xem thêm

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này

Sách cùng tác giả
Những tựa sách đầy tâm huyết và được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất mà đội ngũ First News muốn giới thiệu đến quý độc giả.