• Nhà xuất bản: Dân Trí
  • Số trang: 184
  • Kích thước: 13 x 19 (cm)
  • Quy cách in: Khổ nhỏ, bìa mềm, tay gấp, có hiệu ứng

Không Khóc Giữa Nhân Gian

98.000đ

Số lượng:

Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?

Dưới góc nhìn của nhà Phật, Đại đức Thích Đồng Tâm cho rằng mỗi trải nghiệm khổ đau là một cánh cửa mở ra cho chúng ta quay về tự quán chiếu. “Mỗi khi ta dám nhìn thẳng vào khổ đau, là ta đi được thêm một dặm hành trình xa khỏi vô minh, phiền não”.

Quyển sách “Không khóc giữa nhân gian” không chọn cách giảng giải đạo lý cao siêu, tác giả tiếp cận người đọc như một người đồng hành dịu dàng, đưa ra cái vỗ vai đúng lúc cho những tâm hồn đang kiệt sức. Tác giả viết quyển sách này không để kể lể thêm nỗi buồn, mà để nhắc chúng ta rằng đừng sợ những buồn khổ, bởi buồn khổ không đáng sợ, mà cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với những gì mình đang trải qua.

Như Đại đức Thích Đồng Tâm viết: “Một năm có mười hai tháng, nếu mỗi tháng ta chỉ gặp một vài chuyện không vui, ta vẫn còn hơn ba trăm ngày trôi qua nhẹ nhàng, đủ nhẹ nhàng để ta cảm thấy bình an, để ta có thể hồn nhiên mỉm cười. Vậy mà lạ thay, ta vẫn thấy mình buồn quanh năm suốt tháng, buồn triền miên. Ta thích gặm nhấm nỗi buồn như thể nó là lẽ sống của ta. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là thực tế của biết bao trái tim đang sống giữa cõi người”.

Trong “Không khóc giữa nhân gian”, Thích Đồng Tâm vẫn gọi độc giả là “người thương”, như lời thì thầm dành cho tất cả những ai từng mạnh mẽ đi qua khổ đau, những người vẫn đang bị bão tố cuộc đời bủa vây, hay còn lang thang, mỏi mệt và chênh vênh, chưa biết tựa vào đâu. Cách xưng hô ấy vô hình trung thu hẹp mọi khoảng cách, biến những trang viết thành một cuộc trò chuyện riêng tư và đầy thấu cảm.

Hơn bảy mươi bài tản văn ngắn trong tập sách được viết theo phong cách rất riêng, vừa có chiều sâu thiền học của Phật giáo, vừa mang hơi thở thi ca. Mỗi bài viết là một khoảnh khắc chiêm nghiệm: khi nhìn hoa nở sau cơn bão, khi ngồi bên tách trà sáng sớm, khi nhớ lại tuổi thơ sợ nhổ chiếc răng lung lay, hay khi thong thả ngồi dưới một trưa hè trong veo... Từ những mảnh ghép đời thường rất nhỏ ấy, người đọc tự chiêm nghiệm ra quy luật vô thường của cuộc sống một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

Theo tác giả, nỗi khổ nào cũng có nguyên nhân gốc rễ, và gốc rễ của phần lớn nỗi khổ đau trong ta chỉ đến từ hai việc: nghĩ không thông, và buông không được. Nếu muốn sống một đời thong dong, vui nhiều hơn buồn, bình an nhiều hơn xao động, chúng ta chỉ cần tập làm hai điều: thấy ra và buông xả. Thấy ra sự việc đúng như nó đang là, không thêm thắt, không suy diễn, không phản ứng, không tác động hay can thiệp theo ý đồ của bản ngã. Buông xả những gì đã qua, những gì mình đang nắm giữ, những ý niệm về mình cũng như những thứ xưa nay mình vẫn cho là thuộc về mình. Và sự an lành sẽ bắt đầu có mặt từ đó.

Với độ dày chưa đến 200 trang, mỗi trang sách “Không khóc giữa nhân gian” sẽ như một người bạn đồng hành dịu dàng, có mặt bên bạn những ngày bạn chỉ muốn ngồi lặng yên với chính mình, hoặc ngồi bên tách trà và chiêm nghiệm nỗi buồn trong an tĩnh. Người đang chông chênh có thể tìm thấy sự xoa dịu, người đang bình yên tìm thấy một điểm tựa tâm thức vững chãi hơn trước những biến động tất yếu của đời sống.

Như tác giả đã nói: “Ta sẽ không khóc giữa nhân gian, không phải vì ta né tránh nỗi buồn, mà bởi vì sau nỗi buồn, ta đã học được cách đi qua nó trong bình an. Không dằn vặt, không tiếc nuối, không trách người và cũng không trách chính ta”.

Bên cạnh “Không khóc giữa nhân gian”, Thích Đồng Tâm còn là tác giả của các tập sách: “Đủ duyên ta lại tương phùng”, “Sát-na này là thiên thu” và “Tịch tịnh”. Mỗi cuốn được viết trong một giai đoạn khác nhau, mang phong cách khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là dùng giáo lý nhà Phật để soi chiếu từng khía cạnh của cuộc sống thường ngày.

* Về tác giả:

Đại đức Thích Đồng Tâm tốt nghiệp thạc sĩ ngành Địa lý Kinh tế Xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và công tác giảng dạy tại khoa Địa lý ba năm trước khi xuất gia tu học.

Đại đức Thích Đồng Tâm đã tốt nghiệp cử nhân Phật học chuyên ngành Anh văn Phật pháp, Học viện Phật giáo Việt Nam, tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại trường MCU Thái Lan, thạc sĩ Phật học tại Đại học Phật giáo quốc tế Sri Lanka - SIBA Campus. Hiện tại, Đại đức Thích Đồng Tâm đang là giảng viên cơ hữu khoa Pali và Phật học, thuộc Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Sri Lanka. Phó ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Cần Thơ, Giáo thọ sư trường Cao đẳng Phật học Thành phố Cần Thơ.

Xem thêm

Nhận xét từ khách hàng

Nhận xét

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này

Sách cùng tác giả
Những tựa sách đầy tâm huyết và được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất mà đội ngũ First News muốn giới thiệu đến quý độc giả.

Không Khóc Giữa Nhân Gian

98.000đ

Số lượng:

  • Nhà xuất bản: Dân Trí
  • Số trang: 184
  • Kích thước: 13 x 19 (cm)
  • Quy cách in: Khổ nhỏ, bìa mềm, tay gấp, có hiệu ứng

Đau khổ vốn không trừ một ai, và nó có trăm hình vạn trạng: một sự mất mát, cảm giác cô độc giữa đám đông, hay đơn giản là nỗi thất vọng khi không đạt được thứ mà mình mong chờ. Vậy phải làm sao để ta hết khổ? Đau khổ có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nghĩ? Hay chúng ta vẫn có thể nhìn đau khổ dưới một góc độ bao dung hơn?

Dưới góc nhìn của nhà Phật, Đại đức Thích Đồng Tâm cho rằng mỗi trải nghiệm khổ đau là một cánh cửa mở ra cho chúng ta quay về tự quán chiếu. “Mỗi khi ta dám nhìn thẳng vào khổ đau, là ta đi được thêm một dặm hành trình xa khỏi vô minh, phiền não”.

Quyển sách “Không khóc giữa nhân gian” không chọn cách giảng giải đạo lý cao siêu, tác giả tiếp cận người đọc như một người đồng hành dịu dàng, đưa ra cái vỗ vai đúng lúc cho những tâm hồn đang kiệt sức. Tác giả viết quyển sách này không để kể lể thêm nỗi buồn, mà để nhắc chúng ta rằng đừng sợ những buồn khổ, bởi buồn khổ không đáng sợ, mà cái đáng sợ là hiểu sai và có thái độ chưa đúng với những gì mình đang trải qua.

Như Đại đức Thích Đồng Tâm viết: “Một năm có mười hai tháng, nếu mỗi tháng ta chỉ gặp một vài chuyện không vui, ta vẫn còn hơn ba trăm ngày trôi qua nhẹ nhàng, đủ nhẹ nhàng để ta cảm thấy bình an, để ta có thể hồn nhiên mỉm cười. Vậy mà lạ thay, ta vẫn thấy mình buồn quanh năm suốt tháng, buồn triền miên. Ta thích gặm nhấm nỗi buồn như thể nó là lẽ sống của ta. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó lại là thực tế của biết bao trái tim đang sống giữa cõi người”.

Trong “Không khóc giữa nhân gian”, Thích Đồng Tâm vẫn gọi độc giả là “người thương”, như lời thì thầm dành cho tất cả những ai từng mạnh mẽ đi qua khổ đau, những người vẫn đang bị bão tố cuộc đời bủa vây, hay còn lang thang, mỏi mệt và chênh vênh, chưa biết tựa vào đâu. Cách xưng hô ấy vô hình trung thu hẹp mọi khoảng cách, biến những trang viết thành một cuộc trò chuyện riêng tư và đầy thấu cảm.

Hơn bảy mươi bài tản văn ngắn trong tập sách được viết theo phong cách rất riêng, vừa có chiều sâu thiền học của Phật giáo, vừa mang hơi thở thi ca. Mỗi bài viết là một khoảnh khắc chiêm nghiệm: khi nhìn hoa nở sau cơn bão, khi ngồi bên tách trà sáng sớm, khi nhớ lại tuổi thơ sợ nhổ chiếc răng lung lay, hay khi thong thả ngồi dưới một trưa hè trong veo... Từ những mảnh ghép đời thường rất nhỏ ấy, người đọc tự chiêm nghiệm ra quy luật vô thường của cuộc sống một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

Theo tác giả, nỗi khổ nào cũng có nguyên nhân gốc rễ, và gốc rễ của phần lớn nỗi khổ đau trong ta chỉ đến từ hai việc: nghĩ không thông, và buông không được. Nếu muốn sống một đời thong dong, vui nhiều hơn buồn, bình an nhiều hơn xao động, chúng ta chỉ cần tập làm hai điều: thấy ra và buông xả. Thấy ra sự việc đúng như nó đang là, không thêm thắt, không suy diễn, không phản ứng, không tác động hay can thiệp theo ý đồ của bản ngã. Buông xả những gì đã qua, những gì mình đang nắm giữ, những ý niệm về mình cũng như những thứ xưa nay mình vẫn cho là thuộc về mình. Và sự an lành sẽ bắt đầu có mặt từ đó.

Với độ dày chưa đến 200 trang, mỗi trang sách “Không khóc giữa nhân gian” sẽ như một người bạn đồng hành dịu dàng, có mặt bên bạn những ngày bạn chỉ muốn ngồi lặng yên với chính mình, hoặc ngồi bên tách trà và chiêm nghiệm nỗi buồn trong an tĩnh. Người đang chông chênh có thể tìm thấy sự xoa dịu, người đang bình yên tìm thấy một điểm tựa tâm thức vững chãi hơn trước những biến động tất yếu của đời sống.

Như tác giả đã nói: “Ta sẽ không khóc giữa nhân gian, không phải vì ta né tránh nỗi buồn, mà bởi vì sau nỗi buồn, ta đã học được cách đi qua nó trong bình an. Không dằn vặt, không tiếc nuối, không trách người và cũng không trách chính ta”.

Bên cạnh “Không khóc giữa nhân gian”, Thích Đồng Tâm còn là tác giả của các tập sách: “Đủ duyên ta lại tương phùng”, “Sát-na này là thiên thu” và “Tịch tịnh”. Mỗi cuốn được viết trong một giai đoạn khác nhau, mang phong cách khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là dùng giáo lý nhà Phật để soi chiếu từng khía cạnh của cuộc sống thường ngày.

* Về tác giả:

Đại đức Thích Đồng Tâm tốt nghiệp thạc sĩ ngành Địa lý Kinh tế Xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và công tác giảng dạy tại khoa Địa lý ba năm trước khi xuất gia tu học.

Đại đức Thích Đồng Tâm đã tốt nghiệp cử nhân Phật học chuyên ngành Anh văn Phật pháp, Học viện Phật giáo Việt Nam, tốt nghiệp thạc sĩ Phật học tại trường MCU Thái Lan, thạc sĩ Phật học tại Đại học Phật giáo quốc tế Sri Lanka - SIBA Campus. Hiện tại, Đại đức Thích Đồng Tâm đang là giảng viên cơ hữu khoa Pali và Phật học, thuộc Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka, nghiên cứu sinh tiến sĩ Phật học tại Sri Lanka. Phó ban Phật giáo Quốc tế, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Cần Thơ, Giáo thọ sư trường Cao đẳng Phật học Thành phố Cần Thơ.

Xem thêm

Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này

Sách cùng tác giả
Những tựa sách đầy tâm huyết và được tuyển chọn kỹ lưỡng nhất mà đội ngũ First News muốn giới thiệu đến quý độc giả.
gtag('config', 'GTM-NFDQ9LXZ', { 'user_id': 'USER_ID' });