20 Nov, 2025
Bộ sách ươm mầm tri thức và sự tử tế cho đời
Trong dư âm của mùa tri ân, lần giở từng trang sách nhắc nhở ta bóng dáng những người lái đò lặng lẽ - những người đã đồng hành và gieo vào tâm hồn ta những hạt mầm hiểu biết, niềm tin và sự tử tế trên hành trình trưởng thành.
Mùa tri ân cuối cùng trong năm đang ùa về, mang theo sắc hồng đỏ thắm và những bài hát thường được phát nơi sân trường. Có điều gì đó rất dịu dàng nhưng cũng rất sâu lắng trong không khí ấy. Người ta dễ chùng lại, dễ nhớ về những tháng ngày cắp sách đến trường, về mùi phấn trắng lẫn trong nắng sớm, về tiếng bảng kêu lách tách, và hơn hết là về dáng đứng trầm tĩnh của thầy cô trước bục giảng.
Dư âm của mùa tri ân khiến ta như muốn quay trở lại những buổi sáng đến lớp, cười đùa cùng bạn bè và lắng nghe tiếng giảng bài trầm ấm của thầy cô. Trong không khí ấy, lần giở từng trang sách nhắc nhở ta bóng dáng những người lái đò lặng lẽ - những người đã đồng hành và gieo vào tâm hồn ta những hạt mầm hiểu biết, niềm tin và sự tử tế trên hành trình trưởng thành.
“Bụi phấn”
“Bụi phấn” là một tuyển tập những câu chuyện giản dị mà bao la về nghề giáo, về những con người dành cả cuộc đời để gieo mầm tri thức và nâng đỡ tâm hồn non trẻ. Đó là câu chuyện về người cô giúp Rachel thoát khỏi bóng tối tinh thần để tìm lại hy vọng, là người thầy Simon với phương pháp giáo dục độc đáo, hay sự dịu dàng, ấm áp của cô Beneduci dành cho Steve…. Những câu chuyện ấy có thể được kể từ góc nhìn của cả người dạy và người học, qua đó gợi mở mối quan hệ sâu sắc giữa thầy và trò bất kể nền văn hoá hay thế hệ nào.
Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách nó khắc hoạ người thầy không phải bằng những điều lớn lao mà bằng những mảnh ghép rất đời thường: một tấm thẻ ghi ý tưởng, một cục tẩy đã mòn, một lời nhận xét đúng lúc, hay đôi khi chỉ cần một sự đồng hành. Cuốn sách không tô hồng nghề giáo, mà đào sâu vào những trăn trở, khó khăn có thể gặp phải bất kỳ lúc nào, như khi đứa trẻ có hoàn cảnh bấp bênh, lồng ghép cùng những băn khoăn của chính giáo viên trên hành trình làm giáo dục.
“Lời khuyên dành cho thầy cô”
Trong cuốn sách “Lời khuyên dành cho thầy cô”, Giáo sư John Vu (hay còn được biết đến với cái tên dịch giả Nguyên Phong) đã nhấn mạnh thông điệp: thầy cô là “người thắp lửa” cho những khát vọng trong tâm hồn mỗi đứa trẻ. Ngày nay, tri thức có thể dễ dàng tìm thấy chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhưng nhân cách, lòng trắc ẩn và tinh thần trách nhiệm thì chỉ có thể được gieo trồng qua sự tận tâm của người thầy. Chính vì vậy, giáo dục phải trở lại với bản chất nhân văn của nó – đó là nuôi dưỡng con người toàn diện, không nên chỉ dừng lại ở việc đào tạo nhân lực cho thị trường lao động.
Với giọng văn giản dị nhưng sâu sắc, tác giả không chỉ chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của mình tại các trường đại học hàng đầu, mà còn gợi mở tầm nhìn mới cho nền giáo dục Việt Nam. Thông điệp ấy khiến “Lời khuyên dành cho thầy cô” không chỉ là cuốn sách dành cho giới sư phạm, mà còn là tấm bản đồ định hướng cho bất kỳ ai quan tâm đến sự phát triển con người và tương lai của quốc gia.
“Tâm huyết trao đời”
“Tâm huyết trao đời” là cuốn tự truyện của Nhà giáo Ưu tú, Nhà văn Nguyễn Ngọc Ký, tái hiện lại hành trình vượt qua số phận nghiệt ngã của một cậu bé tật nguyền trở thành “thầy Ký” huyền thoại - người đã gieo chữ và thắp lửa cho biết bao thế hệ học trò. Mỗi trang sách được viết bằng tâm hồn, nhân cách cao đẹp của một nhà giáo chân chính, qua đó mang đến những bài học sâu sắc về sự lạc quan, lòng yêu nghề và khát vọng cống hiến không ngừng. Thầy không ngần ngại “trao đời” những kinh nghiệm, những triết lý dạy và học đổi mới, gợi mở nguồn cảm hứng bất tận cho thầy và trò trong thời đại mới.
Khép lại cuốn sách, dư âm đọng lại không chỉ là sự nể phục dành cho một người thầy vĩ đại, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc cho thế hệ hôm nay và mai sau về sức mạnh và bản chất cốt lõi của giáo dục. “Tâm huyết trao đời” vượt ra khỏi khuôn khổ một hồi ký cá nhân, trở thành cẩm nang “gối đầu giường” cho những người làm giáo dục, qua đó tiếp thêm ngọn lửa nghề và nguồn cảm hứng mới trên hành trình “gieo hạt” và “trồng người”.
“Viết và sống”
Trong thế giới văn chương, chúng ta thường tự mặc định rằng người cầm bút phải sở hữu một tài năng thiên bẩm hay một kỷ luật thép thì mới có thể viết nên những tác phẩm vĩ đại. Tuy nhiên, cuốn sách “Viết và sống” của Anne Lamott lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác. Không phải là một giáo trình khô khan với những công thức thành công, cuốn sách là lời thủ thỉ tâm tình, giúp người đọc nhận ra rằng viết lách thực chất là một phương pháp để học cách quan sát, thấu cảm và sống trọn vẹn hơn.
“Viết và sống” của nhà văn Anne Lamott không chỉ là cuốn sách hướng dẫn cách để viết giỏi mà còn đào sâu vào cách để trở thành một người có khả năng quan sát và thấu hiểu cuộc sống. Nhất là đối với nghề giáo - công việc gắn liền với con chữ và sự truyền đạt, “Viết và sống” mang đến triết lý vô giá: Bất kỳ công việc lớn lao nào cũng có thể hoàn thành nếu ta kiên nhẫn làm từng bước nhỏ. Vì vậy, quá trình quan sát, đọc, nghĩ và viết có thể giúp người làm giáo dục có không gian riêng để đối thoại với chính mình, để tái kết nối với cảm xúc chân thực của bản thân.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý thầy cô đã và đang cống hiến trên hành trình ươm mầm tri thức cho đời. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công và tràn đầy nhiệt huyết!
Quay lại đăng nhập