Sách sắp phát hành: Người trẻ thường được khuyên phải mạnh mẽ, phải tiến lên và nhanh chóng đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Nhưng giữa những lời động viên ấy, dường như không có nhiều chỗ cho một câu thú nhận đơn giản: Tôi đang mệt và không ổn.

Không ít người cố tỏ ra ổn vì sợ bị xem là kém cỏi, dù đang phải xoay xở với lo âu, tự ti hoặc cảm giác kiệt sức. Trong tuyển tập truyện tranh Thuận dòng mà sống (tựa gốc: I’m Not Weak, I’m Just Shun), Yoon Soo Hoon thử phân biệt hai trạng thái thường bị đánh đồng: yếu đuối và dịu dàng.

Với anh, sống mềm không phải là lùi bước mà là biết điều chỉnh mình trước những va đập để có thể đi tiếp.

Trước khi được tập hợp thành sách, những mẩu truyện bằng tranh của Yoon Soo Hoon đã được đăng trên Instagram, nơi tài khoản của anh có gần 140.000 người theo dõi. Nhân vật trong tranh thường phải đối diện với những cảm xúc không dễ nói thành lời: lo âu, tự ti, bất an và có những ngày không biết phải đối xử với chính mình ra sao.

Nhà văn kiêm nhà sáng tạo nội dung Lee Yeon nhận xét: “Quyển sách này đã nắm bắt rất tinh tế muôn vàn cảm xúc bị che lấp trong một ngày tưởng chừng bình thường. Khi ta dõi theo những tâm hồn và cuộc sống thường nhật với một đôi mắt dịu dàng thì tự lúc nào, trong lòng ta cũng sẽ dấy lên mong muốn được đối xử tử tế với bản thân”.

Yoon Soo Hoon chọn bút danh Shun (), được tác giả giải thích với ý nghĩa hài hòa, thuận dòng, xuất phát từ mong muốn một cuộc đời nhiều bất định có thể trôi qua êm đềm hơn. Anh viết về mình như một người thường tự ti, nghĩ ngợi nhiều và dễ bị tác động bởi những tổn thương trong quá khứ.

Từ những trải nghiệm ấy, cuốn sách đặt ra một câu hỏi: Một người dịu dàng có phải là một người yếu đuối?

Yoon Soo Hoon viết: “Nếu người ‘yếu đuối’ thường lùi bước, thì người ‘dịu dàng’ không dễ dàng bỏ cuộc. Nếu người ‘yếu đuối’ dễ chịu khuất phục trước những va chạm dù nhỏ, thì người ‘dịu dàng’ lại mềm mỏng, không dễ gục ngã trước những khó khăn lớn”.

Cách phân biệt này cũng giải thích chữ “Thuận” trong nhan đề tiếng Việt. Sống thuận không phải là để mặc hoàn cảnh quyết định, càng không phải chấp nhận mọi điều xảy đến với mình. Đó là biết thay đổi cách đi khi gặp trở ngại, thay vì tiêu hao sức lực vào việc chống lại tất cả.

Tác giả vì thế không yêu cầu người đọc phải trở nên cứng rắn hơn. Anh đề nghị họ bớt khắt khe với chính mình: “Tôi hài lòng với việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Không liên quan gì đến chuẩn mực của thế giới, chỉ là phiên bản tôi nỗ lực hết sức để làm những gì có thể”.

Hiện tại, anh vẫn chăm chỉ chèo lái con thuyền của mình với trái tim đầy mong chờ rằng cơn gió mới này sẽ đưa anh đến nơi nào đó tuyệt vời.

Yoon Soo Hoon có niềm đam mê với hội họa từ khi còn rất nhỏ và đến độ tuổi hai mươi thì bất ngờ bắt đầu theo đuổi nhạc kịch. Thời gian trong quân ngũ, anh đã viết lách và gom những bài viết đó lại để cho ra đời quyển sách đầu tay, 그냥이 어때서 (tạm dịch: Vì sao không thể “chỉ là”?, 2018), đánh dấu bước khởi đầu không hề nằm trong kế hoạch: trở thành một nhà văn. Trong khi đó, sự nghiệp diễn viên nhạc kịch mà anh từng lên kế hoạch lại bị trì hoãn vô thời hạn. Tuy vậy, Yoon Soo Hoon đã chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình chuẩn bị trở thành diễn viên bằng các mẩu truyện tranh, và dần dần được công chúng biết đến. Các mẩu truyện ấy sau này được xuất bản với tựa đề 무대에 서지 않지만 배우입니다 (tạm dịch: Dù không đứng trên sân khấu, tôi vẫn là diễn viên, 2020). Từ đó, anh bắt đầu nghiêm túc viết và vẽ về những điều mình yêu thích.

Vì thích uống rượu, anh còn xuất bản tập truyện tranh 취야진담 (tạm dịch: Lời thật lúc say, 2020) và vì đam mê du lịch, anh cho ra mắt tập tản văn du ký 계획대로 없음! (tạm dịch: Không thể như kế hoạch được đâu! 2021). Đồng thời còn lập kênh YouTube du lịch Mimi’s World cùng với một người bạn.