- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
Charles Perrault (1628, Paris - 1703) là một nhà thơ, nhà văn và nhà báo người Pháp. Ông nổi tiếng nhờ những câu chuyện cổ tích của mình. Nổi tiếng hơn cả là Người đẹp ngủ trong rừng và Lão Râu Xanh. Trong đó, Người đẹp ngủ trong rừng đã được Pyotr Ilyich Tchaikovsky phỏng thành vở ballet nổi tiếng cùng tên và được hãng Walt Disney chuyển thể thành phim hoạt hình cùng tên cũng rất nổi tiếng. dẫn đầu thành viên của Học viện Pháp, người có vai trò dẫn đầu trong tranh chấp văn chương, được gọi là " của người xưa và những người hiện đại ". Ông trở nên nổi tiếng với những câu chuyện của con mình: Contes de ma mère l'oye Blue Man (câu chuyện) , Tom Degetelul (1697: Những câu chuyện của mẹ goose của tôi ).
Ông là một luật sư thương mại. Ông đã giành được danh tiếng văn chương vào năm 1660 với một số câu thơ nhẹ nhàng và thơ ca về tình yêu và đã dành phần còn lại của cuộc đời mình để quảng bá về văn học và nghệ thuật. Ông đã trở thành một thành viên của Học viện Pháp, sau đó được chia ra sau cuộc chiến tranh cổ đại và đấu tranh hiện đại năm 1671. Perrault ủng hộ quan điểm của nền hiện đại cho sự tiến bộ của nền văn minh. Bài thơ của ông, Le siècle de Louis de Grand (1687: Thời đại của Louis Đại đế), đặt các nhà văn như Molière và François de Malherbe lên trên các nhà văn cổ đại của Hy Lạp cổ đại và Rôma.
Những câu chuyện thú vị của Mother Goose được viết ra để giải trí cho các con của ông. Câu chuyện của ông đại diện cho phiên bản hiện đại của những câu chuyện dân gian gần như bị lãng quên, được in lại bởi Perrault theo một phong cách đơn giản và tự nhiên.
Mark Pitstick là một bác sĩ có hơn 40 năm kinh nghiệm và đào tạo tại nhiều bệnh viện, các trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Byron Reese là Giám đốc điều hành kiêm người chịu trách nhiệm xuất bản nội dung cho Công ty nghiên cứu công nghệ Gigaom,
Gavin Aung Than là họa sĩ vẽ tranh biếm họa hiện đang sống tại Melbourne, Úc. Sau 8 năm làm công việc văn phòng trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ, anh nhận ra công việc đó thật nhàm chán và quyết định xin nghỉ vào năm 2011 để bắt đầu sống với đam mê thật sự
Quay lại đăng nhập