Có bức thư khác gửi mọi phụ nữ trên thế giới do Christiane Amanpour viết, một phóng viên truyền hình nổi tiếng và là nguồn tin cậy của mạng CNN-TV.

Các phụ nữ trên thế giới thân mến,

Có hơn 7 tỉ người trên thế giới. Một nửa số họ là đàn bà và phụ nữ. Cứ hình dung toàn thế giới đang vươn lên, như nó sẽ lên, khi mọi đàn bà và phụ nữ được trao quyền.

Nó phải bắt đầu bằng giáo dục. Mọi người biết làm tính đều hiểu đúng điều này: giáo dục = trao quyền, từ đây ở Mĩ tới Uruguay và Ulan Bator.

Liên hợp quốc, Ngân hàng thế giới và bất kì tổ chức nào bạn có thể nghĩ tới đều nói rằng một phụ nữ có giáo dục là phụ nữ có thể kiếm được việc làm, trở thành người trụ cột gia đình và nuôi dưỡng bản thân mình, gia đình mình, làng xóm mình, cộng đồng mình và cuối cùng là toàn thể đất nước mình. Mọi câu chuyện và thống kế đều chỉ ra rằng xã hội lành mạnh là xã hội có phụ nữ lành mạnh và năng suất.

Nhìn vào điều đàn bà và phụ nữ đang đạt tới cho Rwanda, 19 năm sau hoạ diệt chủng ở đó. Nước này dẫn đầu con đường ở châu Phi trong mọi cách: giáo dục, sức khoẻ, kinh tế, môi trường và trong chính trị bầu cử, được làm mạnh bởi lực lượng phụ nữ của nó. Đó là câu chuyện kì diệu. Tương phản lại, thế giới A rập, mà giầu đến thế về tài nguyên thiên nhiên như dầu hoả và khí đốt, là con đường đi sau trong mọi chỉ báo phát triển, bởi vì một nửa dân số của họ, phụ nữ của họ, bị phủ nhận quyền cơ bản. Đó là lí do tại sao Mùa xuân A rập phải giải phóng và trao quyền đầy đủ cho phụ nữ, cho điều tốt lành của các nước đó.

Bạn có biết rằng nếu người chủ lao động nữ mà thay vào cho người chủ lao động nam ở Mĩ, tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng lên 5%. Và ở các nước đang phát triển con số này có thể soải cánh bay lên bằng hai chữ số — chẳng hạn, GDP sẽ lên 34% ở Ai Cập nếu đàn bà và đàn ông có cơ hội làm chủ lao động bình đẳng.

Và đây là chỗ giáo dục bước vào. Theo báo cáo năm 2004 được đồng tác giả bởi Gene Sperling (bây giờ là trợ lí kinh tế cấp cao cho tổng thống Barack Obama), đàn bà có thể mong đợi tăng lên từ 10% tới 20% trong việc có được quyền lực với mọi năm bổ sung thêm về giáo dục chính bên ngoài mức trung bình. Một nhà kinh tế khác, Paul Schultz, thấy rằng con số này đã tăng tới 15% tới 25% với số có quyền lực cao hơn với từng năm bổ sung thêm của trường bổ sung.

Cho nên giáo dục phụ nữ của chúng ta đi nếu bạn muốn giảm số chết sơ sinh, ổn định tăng trưởng dân số và giảm các ca HIV/AIDS.

Trong vùng sâu vùng xa, Liên hợp quốc nói lương, thu nhập nông nghiệp và năng suất tất cả đều cải thiện khi nữ công nhân được giáo dục.

Đây là lúc chấm dứt việc kì thị phụ nữ trong giáo dục. Theo Liên hợp quốc, quãng 35 triệu phụ nữ không được ghi danh vào trường tiểu học và việc đó phải chấm dứt.

Gần 800 triệu người trên khắp thế giới là thất học; hai phần ba số họ là đànb f và phụ nữ. Tưởng tượng một thế giới nơi họ thực tế có thể đọc và viết và làm toán cơ sở cho kế toán — đó là cách thế giới sẽ thay đổi. Đàn bà có nhiều khả năng như đàn ông để dùng vào việc kiếm sống cho gia đình, thay vì chi tiêu nó vào rượu hay các thức khác cho bản thân họ.

Cứ hỏi người tiên phong vĩ đại trong vi tài chính Muhammad Yunus của ngân hàng Grameen của Bangladesh — phụ nữ cá cược tốt nhất. Bạn cho họ vay một ít, và họ trả lại cả đống. Ông ấy đã biết điều này trong 30 năm.

Đây là chính lúc cho phần còn lại của thế giới được hiểu.

Tiến lên các bạn! Nắm quyền thế giới này! Chúng ta có thể làm được điều đó.

— Christiane Amanpour

—English version—

Another letter

There is another open letter to all the girls of the world written by Christiane Amanpour, a famous television reporter and anchor of CNN-TV network.

Dear Girls of the World,

There are more than 7 billion people in the world. Half of them are women and girls. Just imagine the whole world rising, as it will, when all women and girls are empowered.

It has to start with education. All the number crunchers have it right on this one: education = empowerment, from here in the United States to Uruguay and Ulan Bator.

The United Nations, the World Bank and any organization you can think of say that an educated girl is a girl who can get a job, become a breadwinner and raise herself, her family, her village, her community and eventually her whole country. All the stories and statistics show that a healthy society is one whose women are healthy and productive.

Look at what women and girls are achieving for Rwanda, 19 years after the genocide there. The country leads the way in Africa in every way: education, health, the economy, the environment and in elected politics, powered by the force of its women. It is an amazing story. In contrast, the Arab world, which is so rich in natural resources such as oil and gas, is way behind in all development indicators, because half their populations, their women, are denied basic rights. It’s why the Arab Spring must liberate and fully empower women, for the good of those countries.

Did you know that if female employment were to match male employment in the United States, gross domestic product would rise by 5%. And in developing countries that figure soars by double digits — for instance, GDP would rise 34% in Egypt if women and men had equal employment opportunities.

And this is where education comes in. According to a 2004 report co-authored by Gene Sperling (now a senior economic aide to President Barack Obama), a woman can expect a 10% to 20% rise in earning power with every additional year of primary education beyond average. Another economist, Paul Schultz, found that number increased to 15% to 25% higher earning power with each additional year of secondary school.

So educate our girls if you want to reduce infant mortality, stabilize population growth and reduce cases of HIV/AIDS.

In rural areas, the United Nations says wages, agriculture income and productivity all improve when the female workers are educated.

It is time to end the discrimination against girls in education. According to the U.N., around 35 million girls are not enrolled in primary school and that has to end.

Almost 800 million people worldwide are illiterate; two-thirds of them are women and girls. Imagine a world where they could actually read and write and do basic math for accounting — that is how the world will change. Women are much more likely than men to use their earnings for the good of the family, rather than spending it on alcohol or other things for themselves.

Just ask the great microfinance pioneer Muhammad Yunus of Bangladesh’s Grameen Bank — women are the best bet. You lend them a little, and they pay back in spades. He has known this for 30 years.

It’s high time the rest of the world caught on.

Go girls! Power the world! We can do it.

— Christiane Amanpour