Thiếu Nữ Độc Ác Và Mười Hai Ánh Mắt: Cuộc Đời Thứ Hai Đầy Huy Hoàng Cùng Những Tùy Tùng Vô Song
- Tác giả: Daken, saino
- Biên dịch: Tuyết Linh
Số lượng:
Tiểu thư công tước Serina bị Thái tử hủy hôn, và kết thúc cuộc đời trong bi kịch với án tử bằng độc dược…
— Đáng lẽ phải thế, nhưng bằng cách nào đó thời gian quay ngược, và nàng có cơ hội sống lại lần thứ hai.
Mà xin nói cho rõ, đó là oan khuất! Rõ ràng là oan uổng!
Bởi vì nàng chỉ “lỡ tay làm rơi chậu cây ngay trên đầu Thánh nữ” chứ đâu có giết người.
Sai lầm của kiếp trước chính là không có thuộc hạ đủ giỏi.
Vậy thì lần này, Serina quyết định nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, huấn luyện chúng thành sát thủ trung thành — để rồi nghiền nát tất cả những kẻ từng dám sỉ nhục mình!
Thế là kế hoạch “nuôi dạy thuộc hạ” của Serina bắt đầu.
Nhưng thành quả của chuỗi huấn luyện khắc nghiệt lại là… những cận vệ “bá đạo” ngoài sức tưởng tượng!
“Chúng ta có yêu tiểu thư Serina không?”
“Suốt đời trung thành! Hy sinh tính mạng! Trung thành! Trung thành! Trung thành!”
“Serina… đó… đó là gì vậy?”
“Thưa Cha, họ chỉ đang củng cố ý chí trước khi thi hành sứ mệnh thuộc hạ thôi ạ.” (nói với gương mặt điềm nhiên)
Một nữ chính với đạo đức khác chuẩn mực thông thường bắt đầu hành trình chinh phục thế giới:
Câu chuyện hài hước về cuộc tái sinh ngược dòng thời gian × thiếu nữ độc ác × “giả anh hùng”!
Nhận xét từ khách hàng
Gợi ý cho bạn
Thiếu Nữ Độc Ác Và Mười Hai Ánh Mắt: Cuộc Đời Thứ Hai Đầy Huy Hoàng Cùng Những Tùy Tùng Vô Song
- Tác giả: Daken, saino
- Biên dịch: Tuyết Linh
Số lượng:
Tiểu thư công tước Serina bị Thái tử hủy hôn, và kết thúc cuộc đời trong bi kịch với án tử bằng độc dược…
— Đáng lẽ phải thế, nhưng bằng cách nào đó thời gian quay ngược, và nàng có cơ hội sống lại lần thứ hai.
Mà xin nói cho rõ, đó là oan khuất! Rõ ràng là oan uổng!
Bởi vì nàng chỉ “lỡ tay làm rơi chậu cây ngay trên đầu Thánh nữ” chứ đâu có giết người.
Sai lầm của kiếp trước chính là không có thuộc hạ đủ giỏi.
Vậy thì lần này, Serina quyết định nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, huấn luyện chúng thành sát thủ trung thành — để rồi nghiền nát tất cả những kẻ từng dám sỉ nhục mình!
Thế là kế hoạch “nuôi dạy thuộc hạ” của Serina bắt đầu.
Nhưng thành quả của chuỗi huấn luyện khắc nghiệt lại là… những cận vệ “bá đạo” ngoài sức tưởng tượng!
“Chúng ta có yêu tiểu thư Serina không?”
“Suốt đời trung thành! Hy sinh tính mạng! Trung thành! Trung thành! Trung thành!”
“Serina… đó… đó là gì vậy?”
“Thưa Cha, họ chỉ đang củng cố ý chí trước khi thi hành sứ mệnh thuộc hạ thôi ạ.” (nói với gương mặt điềm nhiên)
Một nữ chính với đạo đức khác chuẩn mực thông thường bắt đầu hành trình chinh phục thế giới:
Câu chuyện hài hước về cuộc tái sinh ngược dòng thời gian × thiếu nữ độc ác × “giả anh hùng”!
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này
Quay lại đăng nhập
Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này